"Về nhà thấy bình nóng lạnh biến mất, tôi hoảng hốt nghĩ bị trộm, nhưng ngỡ ngàng khi biết người tháo nó đi"
Gần đây, thời tiết se lạnh, tôi nghĩ đến việc bật bình nóng lạnh cho mẹ con tắm sau khi đón con về. Thế nhưng, khi mở cửa nhà tắm, tôi hoảng hốt vì chiếc bình đã biến mất. Kiểm tra xung quanh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu trộm cắp. Cửa vẫn khóa bình thường, chỉ có chiếc bình nóng lạnh là mất. Tôi ngay lập tức nghĩ đến chồng, người duy nhất có chìa khóa. Gọi cho anh, tôi biết anh đã lấy bình đi. Anh nói thẳng rằng đó là đồ anh mua, không có lý do gì phải để lại cho tôi. Dù anh có lý, nhưng tôi cũng không phải là người ăn bám. Sau hơn 2 năm chung sống và có con gái, tôi nhận ra anh rất keo kiệt, luôn tính toán từng đồng.
Tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi anh luôn chê bai tôi mỗi khi tôi mua sắm. Vì vậy, tôi quyết định ly hôn. Tôi thật không ngờ anh lại như vậy. Giờ tôi không biết phải làm gì với người như anh, ngay cả tình nghĩa dành cho con cũng không có.
Source: https://afamily.vn/di-lam-ve-phat-hien-chiec-binh-nong-lanh-bien-mat-toi-ta-hoa-tuong-bi-trom-roi-phai-nghen-dang-khi-biet-nguoi-thao-mang-di-20211030163021369.chn
Bình luận